Tại buổi họp báo ở TPHCM chiều 10/11, SOOBIN xuất hiện cùng cha - NSND Huỳnh Tú và người đồng hành Binz. Anh giới thiệu MV “Mục hạ vô nhân”, sản phẩm kết hợp giữa chất liệu âm nhạc dân gian và hiện đại. Ca khúc lấy cảm hứng từ xẩm - loại hình dân ca Bắc Bộ được SOOBIN làm mới để gần gũi hơn với khán giả trẻ.
MV kể câu chuyện vui nhộn về hai chàng trai đóng giả thầy bói trêu ghẹo gái làng và bị người dân dạy cho bài học “ăn ở cho lành”. Tác phẩm do đạo diễn Phương Vũ và Hoàng Đăng thực hiện, có sự góp mặt của NSND Tự Long, Trung Ruồi, Lan Thy cùng NSND Huỳnh Tú.
SOOBIN cho biết, anh từng được nuôi dưỡng trong môi trường nghệ thuật truyền thống từ nhỏ nên luôn mong có cơ hội thể hiện tinh thần đó trong âm nhạc. Việc cùng cha thực hiện MV, theo anh, vừa là niềm tự hào vừa là lời tri ân cho hành trình của cả hai thế hệ.
Tên concert “All-Rounder” vốn do khán giả đặt cho SOOBIN sau khi anh thể hiện khả năng đa dạng từ hát, sáng tác đến trình diễn. Tuy nhiên, anh thẳng thắn cho biết: “Tôi không dám nhận mình là "all-rounder" (tức toàn năng). Danh xưng này rất lớn, tôi chỉ coi đó là động lực để cố gắng hơn. Mỗi chặng đường, tôi đều muốn khán giả thấy sự thay đổi rõ rệt của mình”.
Năm 2025, SOOBIN tổ chức concert “All-Rounder The Final” tại TPHCM, khép lại chuỗi hoạt động âm nhạc sau hai đêm diễn thành công ở Hà Nội. Anh cho biết chỉ chọn biểu diễn một đêm duy nhất vì muốn dồn hết sức cho phần trình diễn trọn vẹn nhất, thay vì chạy theo số lượng.
“Là nghệ sĩ, tôi phải có tham vọng để vươn tới giấc mơ lớn hơn. Tôi không biết 5 năm tới mình sẽ ở đâu, nhưng chắc chắn sẽ vẫn đi tiếp, vì nếu không có mục tiêu, tôi sẽ hối hận", SOOBIN chia sẻ.
Song song với âm nhạc, SOOBIN công bố dự án “Xẩm đến trường” nhằm đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với giới trẻ qua các buổi workshop và giao lưu ở ba miền. Anh cho biết, đó là cách để thế hệ nghệ sĩ trẻ góp phần bảo tồn và làm mới văn hóa Việt.
Từng nổi tiếng với những bản ballad như "Phía sau một cô gái", "Đi để trở về", SOOBIN hiện chọn hướng đi khó hơn: tìm lại cội nguồn, làm mới chất liệu truyền thống. Với anh, đó là hành trình vừa mang tính thử thách, vừa là cách trả ơn cho nền nghệ thuật đã nuôi dưỡng mình.
“Khán giả có thể gọi tôi là gì cũng được, chỉ cần họ còn nhớ đến âm nhạc của tôi. Danh xưng không quan trọng bằng việc mỗi sản phẩm đều mang lại giá trị thật", SOOBIN nói.
Nguồn: https://baoquangninh.vn/soobin-xuat-hien-cung-bo-la-nsnd-huynh-tu-3383999.html






Bình luận (0)