Làm kinh tế để không ai bị bỏ lại phía sau
Trở về sau chiến tranh, không ít người trong số họ chỉ bắt đầu đơn thuần từ trang trại, trồng trọt, chăn nuôi, có người làm giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm HTX. Mỗi mô hình kinh tế phát triển là thêm một nhóm đồng đội cũ có việc làm, thêm vài thanh niên là con em đồng đội được học nghề, được tiếp sức. Những người lính ấy âm thầm hóa thân thành “người dẫn đường”, truyền lại bản lĩnh, kinh nghiệm sống, không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể, trách nhiệm và yêu thương.
Là người tâm huyết trong việc xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn từ rác thải, nhiều năm qua, mô hình Hợp tác xã Vận tải và Dịch vụ môi trường Thanh Bình của ông Nguyễn Hữu Hoạch và các cựu chiến binh thôn 7, xã Lưỡng Vượng (TP Tuyên Quang) đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, đặc biệt là con em của đồng chí, đồng đội và cả những người lầm lỗi có công việc, có thu nhập ổn định, sớm tái hòa nhập cộng đồng. Năm 2024, doanh thu từ tái chế rác và kinh doanh vận tải của HTX đạt trên 13 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 120 lao động với thu nhập từ 6 đến 8,5 triệu đồng/người/tháng.
Cựu TNXP Nguyễn Quang Vịnh (Chiêm Hóa) ở xưởng chế tác gỗ lũa của gia đình.
Không chỉ phát triển kinh tế, ông Hoạch còn tích cực hỗ trợ cộng đồng, tham gia các hoạt động từ thiện, tuyên truyền bảo vệ môi trường. Với những đóng góp to lớn, ông đã được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, danh hiệu “Công dân tiêu biểu tỉnh Tuyên Quang” và là một trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022. Ông là tấm gương sáng về tinh thần cựu chiến binh không ngừng cống hiến cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương sạch, xanh, sáng đẹp, phát triển bền vững.
Ở thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, cựu TNXP Nguyễn Quang Vịnh, Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP huyện Chiêm Hóa đã mở rộng xưởng mộc chế tác gỗ lũa của gia đình, làm những mặt hàng thủ công mỹ nghệ. Đặc biệt, ông luôn ưu tiên dạy nghề cho con em gia đình chính sách, hiện ông đã dạy nghề và tạo công ăn việc làm cho 5 lao động, có thu nhập bình quân 6 - 8 triệu đồng/người/tháng.
Một trong những người được ông Vịnh giúp đỡ là anh Trần Văn Điền, thôn Đoàn Kết, xã Trung Hòa (Chiêm Hóa), con trai của cựu TNXP Trần Văn Đạo. Anh Điền xúc động kể: Hơn chục năm nay tôi được bác Vịnh là đồng đội TNXP của cha tôi nhận vào làm ở xưởng gỗ lũa của gia đình bác với mức thu nhập trung bình khoảng 8 triệu đồng/1 tháng. Với tôi, nghĩa tình ông dành cho cha con tôi như ngọn đèn dẫn lối, giúp tôi có được cuộc sống ổn định như ngày hôm nay.
Những người lính thầm lặng giữa thời bình
Khi tiếng súng đã ngưng, hòa bình là điều người lính luôn trân quý. Nhưng hòa bình không chỉ đến từ việc ngưng tiếng súng, mà còn từ việc giữ yên lòng người. Những người lính trở về, với sự điềm tĩnh, sâu sắc được rèn từ chiến trường, trở thành những “người hòa giải” thầm lặng trong cộng đồng, khu dân cư.
Ở tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Sơn Dương nhiều năm nay, bệnh binh Phạm Văn Vượng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận của tổ là người như thế. Nơi nào có tranh chấp đất đai, nơi nào có va chạm nhỏ, nơi đó ông có mặt, lời nói của ông luôn được lắng nghe.
Ông Nguyễn Hữu Hoạch nhận khen thưởng Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024.
Thời gian qua, qua rà soát các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, tổ dân phố Tân Thịnh còn 1 số tiêu chí như đường giao thông và đường nội đồng chưa đạt, ông đã đề xuất với Chi bộ vận động nhân dân đóng góp được 52.000.000 đồng, được tỉnh cấp hỗ trợ xi măng, tổ Tân Thịnh đã làm được 300 mét đường nội đồng, 200 mét đường giao thông trong tổ.
Đến nay, 100% các tuyến đường đã được bê tông hóa, tạo thuận lợi trong sinh hoạt và lao động sản xuất của nhân dân. Công tác an ninh trật tự được giữ vững, tổ chức hòa giải thành 12/12, góp phần quan trọng tham gia gìn giữ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.
Trở về cuộc sống đời thường, các CCB, cựu TNXP tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội. Họ không chỉ là quá khứ, mà còn là hiện tại và tương lai. Họ sống, làm việc, tiếp tục phụng sự đất nước theo một cách rất riêng, bền bỉ, lặng thầm, đầy tử tế. Cùng với đó, các hội viên đã tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, xây dựng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Họ mãi là niềm tự hào, là ngọn lửa truyền thống sáng mãi, cổ vũ thế hệ trẻ hôm nay học tập, noi theo.
Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/viet-tiep-nhung-cau-chuyen-nghia-tinh-210560.html
Bình luận (0)